Hoan Ca Thiên Phụ

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Phẩm

  • Nguyên tác: Hoan Ca Thiên Phụ
  • Lời: Thiên Kiều Giang (1976)
  • Nhạc: Thiên Kiều Giang

Lời Việt

Hoan Ca Thiên Phụ
Đây dòng suối mát cho tâm linh đời đời.
Đây là bóng mát cho linh hồn nghỉ ngơi.
Cha là hương thơm, Cha là mật ngọt.
Cha là tình yêu là ánh sáng cho biển mù tăm tối.
Nầy hỡi suối mát xin tuôn tràn,
Đời con khô cháy lâu rồi.
Nầy hỡi bóng mát giữa sa mạc trần đời,
Xin núp bóng Chúa, trong Chúa mà thôi.
Chúa là hương thơm làm say ngát tâm hồn con,
Xin làm hương Thánh ngàn đời ủ kín đời sống con.
Và Chúa là mật ngọt làm mất vị đắng của cuộc đời, của tình người.
Chúa là tình yêu, tình tuyệt đối không tàn phai.
Xin tình yêu ấy ngàn đời dù thế trần đổi thay.
Và hỡi ngọn đèn lòa, hãy chói rạng suốt quãng đường đời,
Từng bước đi cùng chân lý thôi.

Tài Liệu Tham Khảo