Đường Tôi Đi
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
- Nguyên tác: Đường Tôi Đi
- Lời: Trần Thượng Trí (1985)
- Nhạc: Trần Thượng Trí
- Tài Liệu: Bài Ca Chắp Cánh
Lời Việt
- 1. Đường tôi đi hoa cười lệ nhỏ
- Bao phen sầu khổ bâng khuâng nỗi nhớ.
- Đường tôi đi gió táp mưa tuôn.
- Mắt trừng răng nhọn biết bao tủi hờn.
Điệp Khúc:
- Tôi đi tôi đi trên những con đường.
- Đường nào Chúa chọn con xin đi theo.
- Tôi đi tôi đi ghềnh đá cheo leo,
- Đường nào Chúa chọn con xin đi cùng.
- 2. Đường tôi đi hoa cười lệ nhỏ
- Bao la đồng cỏ xanh xanh bờ suối.
- Đường tôi đi có Chúa bên tôi,
- Xích xiềng tai họa cũng không nao sờn.
- 3. Đường tôi đi mưu thù cạm bẫy,
- Xa nơi bùn lầy khong theo đường riêng.
- Đường tôi đi ơn phước không quên,
- Dâng mình cho Ngài thỏa vui cuộc đời.
Tài Liệu Tham Khảo
- Trần Thượng Trí, Bài Ca Chắp Cánh, Anaheim, CA – (1992)
- Tuyển Tập Ca Khúc của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh
- Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành