Tôi Tin Chúa Jesus
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Tác Giả
- Nguyên tác:
- Tựa đề: Tôi Tin Chúa Jêsus
- Lời: Isaac Watts
- Nhạc: Vô danh
- Tài Liệu:
Lời Anh
Lời Việt
- Tôi Tin Chúa Jêsus
- 1. Trong đời nay không tay nào giúp đỡ
- Song nhờ Cha giải cứu tôi
- Thảm thiết tôi thay, chẳng biết đi đâu
- Nếu Christ đi quá khỏi tôi.
- Điệp Khúc:
- Trong lòng tôi nay tin cậy quả quyết
- Christ vì tôi đổ huyết ra
- Miễn nhớ luôn luôn bửu huyết Jêsus
- Lỗi của tôi ắt rửa xong.
- 2. Con độc sanh thay tôi chịu khốn khổ
- Linh hồn tôi sẽ sống luôn
- Trước lúc tôi sinh Chúa đã thương tôi
- Bởi cớ tôi, Chúa khổ thay!
- 3. Khi lòng tôi đau thương liền ngước mắt
- Linh hồn tôi phải khát khao
- Hỡi Chúa, căn nguyên của đức tin tôi
- Bổ đức tin, cứu rỗi tôi.
- 4. Bây giờ xin cho tôi được thấy Chúa
- Vui mừng thay, thỏa chí tôi
- Hỡi Chúa, cho tôi hiểu tiếng Christ luôn
- Hẳn nếm ơn Chúa chẳng thôi.
Tài Liệu Tham Khảo
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 501
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 501
- Thánh Ca – Thư Viện Tin Lành