Jesus Đền Tội
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Tác Giả
- Nguyên tác:
- Tựa đề: Jêsus Đền Tội
- Lời:
- Nhạc:
- Tài Liệu:
Lời Anh
Lời Việt
- Jêsus Đền Tội
- 1. Lời hay của Chúa, ta nghe Ngài
- “Nhà ngươi không tài chi cả
- Thì ngươi khá thức canh kêu nài
- Tìm theo nẻo Chúa trên mọi loài.”
- Điệp Khúc:
- Xưa Chúa ta đền hết
- Cam chết thay tội trần
- Nguyên trước tôi là kẻ ác nhân
- Huyết Ngài rửa cho sạch ngần.
- 2. Này ơn của Chúa quên sao đành
- Hồn tôi khen Ngài muôn thuở
- Lòng tôi vỡ biết không phương lành
- Ngài thương chữa hết cho sạch sành.
- 3. Ngàn ơn của Chúa ban cho mình
- Thật tôi không làm chi nổi
- Ngài xưa đổ huyết Chiên Con lành
- Là nơi cứu rỗi, công lạc thành.
Tài Liệu Tham Khảo
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 468
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 468
- Thánh Ca – Thư Viện Tin Lành