Sổ Sinh Mạng
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Tác Giả
- Nguyên tác:
- Tựa đề: Sổ Sinh Mạng
- Lời: Mary A. Kidder, 1820-1905
- Nhạc: Frank M. Davis, 1839-1896
- Tài Liệu:
Lời Anh
Lời Việt
- Sổ Sinh Mạng
- 1. Làm giàu trăm muôn không ích chi
- Ngàn vàng tiêu hao mất đi
- Này tôi duy mong ở với Chúa
- Quyết thế chung lòng khắc ghi
- Người Trời Jêsus Con thánh ôi
- Động lòng thương yêu đến tôi
- Tên tôi có chép hay không Ngài
- Vào nơi sách sống trên trời?
- Điệp Khúc:
- Vào nơi sách sống trên trời
- Là nơi sách quý báu kia
- Tên tôi có chép hay không Ngài
- Vào nơi sách sống trên trời?
- 2. Liều mình Jêsus cam đóng đinh
- Nhờ Ngài thương tuôn huyết ra
- Lòng tôi ô nhơ những ác tưởng
- Huyết Chúa thay lòng xấu xa
- Nguyện cùng cao minh Cha thánh ôi
- Nhờ Ngài thương yêu đến tôi
- Cho tôi biết rõ Ngôi Chân Thần
- Lòng tôi thỏa thích muôn phần.
- 3. Kìa thành nguy nga xinh quá xinh
- Lâu đài trong như thủy tinh
- Lòng an ninh vui hưởng phước thánh
- Ấy cõi thiên thành quý vinh
- Cầm, huyền, tiêu, sinh thiên sứ ca
- Tụng Ngài Jêsus, Chúa ta
- Tên tôi có chép hay không Ngài
- Vào nơi sách sống trên trời?
Tài Liệu Tham Khảo
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 467
- Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 467
- Thánh Ca – Thư Viện Tin Lành